Trang 14/23 ĐầuĐầu ... 4 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... CuốiCuối
  1. hongnhung15
    Avatar của hongnhung15
    Em lấy chồng ? - Ừ, cứ lấy đi !
    Mừng em cho trọn cuộc tình si
    Đã không duyên nợ ! Sao ràng buộc
    Cuốn chiếu xong là : Đâu có chi

    Đồ Tây Đồ Mỹ Đồ Anh
    Đồ Tàu Đồ Nhật đã thành danh môn
    Còn tôi - Thôi ! Chẳng phải ngôn
    Đồ Ta lạc hậu ! Người khôn chẳng màng

    Sóng bạc đầu sao chẳng chúc già
    Còn ta tóc trắng khác người ta
    Biển dâng bát ngát tình non nước
    Tâm sự vơi đầy sương khói pha

    Thầy ơi! con xây nhà thơ trước nha
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  2. The Following User Says Thank You to hongnhung15 For This Useful Post:


  3. Thanh Hậu
    Avatar của Thanh Hậu
    Từ xưa giờ chỉ trò đợi thầy chứ làm gì mà thầy phải đợi trò mà bảo từ từ. Dạ...dạ...phải ko thầy !
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  4. hongnhung15
    Avatar của hongnhung15
    coi kìa.... lớp trưởng mua chuộc thầy ........ kìa hai thầy trò bắt nạt em
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  5. The Following User Says Thank You to hongnhung15 For This Useful Post:


  6. Võ Minh Thì
    Avatar của Võ Minh Thì
    Zô nhà sao hỏng thấy thơ
    Thấy toàn phát biều vu vơ tầm phàm
    Hồng Nhung ơi hãy mau làm
    Thát ngôn tứ tuyệt chớ xàm nha em
    Hay thì anh đãi chầu kem
    Còn không có hả, thì em ăn đòn.....
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  7. The Following User Says Thank You to Võ Minh Thì For This Useful Post:


  8. ngantam
    Avatar của ngantam
    đêm buồn nhớ ai
    đêm thức canh dài
    đêm nghe lòng hoang vắng
    đêm lắng sầu mi cay

    đêm say
    màn đêm hư ảo
    mộng thoáng vơi đầy
    đêm gầy xanh quá
    tình đã hư hao

    làm sao cho ta quên cơn mộng du
    từ khi cơn đau ân tình vỡ
    giờ chỉ còn
    ngày tháng miên man

    tàn cơn mê mộng
    tình như làn sóng
    như bóng mây vừa trôi
    như nắng rơi chiều qua

    hoàng hôn ru ta đi vào đêm
    màn đêm bao dung cơn lầm lỡ
    ta đã ko còn mơ
    ta đã ko còn say

    giờ đây trong đêm quen ta ngủ yên
    hồn nhiên trong cơn mơ bay cùng nắng
    chẳng vướng sầu
    chẳng vấn vương niềm đau



    tặng em nè hihi xem đừng cười nha chị hông biết làm thể thơ chỉ biết thơ tự do hà hihihi
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  9. The Following User Says Thank You to ngantam For This Useful Post:


  10. Thanh Hậu
    Avatar của Thanh Hậu
    Nhà thơ này lập ra là để làm thơ Tứ Tuyệt, thơ này đâu phải, sai là không được đó nhen chị ! Cả anh Thì nữa đó nhé.
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  11. Thanh Hậu
    Avatar của Thanh Hậu
    Nguyên văn bởi hongnhung15
    coi kìa.... lớp trưởng mua chuộc thầy ........ kìa hai thầy trò bắt nạt em
    Thôi rồi, thôi trò mà nói vậy là chết rồi, quá sức tưởng tượng rồi. Bây giờ tui xin thay mặt thầy hỏi hồng Nhung có học thơ nữa không đây ? Xin hãy tôn trọng thầy chứ sao nói thầy bị mua chuộc và bắt nạt cơ chứ. Dạ... dạ phải vậy ko anh thầy ?

    Dạ xin anh thầy cho em trò ý kiến ạ !
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  12. The Following User Says Thank You to Thanh Hậu For This Useful Post:


  13. ngantam
    Avatar của ngantam
    hihi tại hông biết làm thể đó nên đặt bút tặng em nó vài câu đó mà chứ có biết thơ với thẩn gì đâu hihi xin lỗi nhen
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  14. The Following User Says Thank You to ngantam For This Useful Post:


  15. hongnhung15
    Avatar của hongnhung15
    Nguyên văn bởi ngantam
    đêm buồn nhớ ai
    đêm thức canh dài
    đêm nghe lòng hoang vắng
    đêm lắng sầu mi cay

    đêm say
    màn đêm hư ảo
    mộng thoáng vơi đầy
    đêm gầy xanh quá
    tình đã hư hao

    làm sao cho ta quên cơn mộng du
    từ khi cơn đau ân tình vỡ
    giờ chỉ còn
    ngày tháng miên man

    tàn cơn mê mộng
    tình như làn sóng
    như bóng mây vừa trôi
    như nắng rơi chiều qua

    hoàng hôn ru ta đi vào đêm
    màn đêm bao dung cơn lầm lỡ
    ta đã ko còn mơ
    ta đã ko còn say

    giờ đây trong đêm quen ta ngủ yên
    hồn nhiên trong cơn mơ bay cùng nắng
    chẳng vướng sầu
    chẳng vấn vương niềm đau



    tặng em nè hihi xem đừng cười nha chị hông biết làm thể thơ chỉ biết thơ tự do hà hihihi
    có sao đâu chị nhìn cũng được mà hihi
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  16. The Following User Says Thank You to hongnhung15 For This Useful Post:


  17. hongnhung15
    Avatar của hongnhung15
    Nguyên văn bởi Võ Minh Thì
    Zô nhà sao hỏng thấy thơ
    Thấy toàn phát biều vu vơ tầm phàm
    Hồng Nhung ơi hãy mau làm
    Thát ngôn tứ tuyệt chớ xàm nha em
    Hay thì anh đãi chầu kem
    Còn không có hả, thì em ăn đòn.....
    dám kô? anh mà cho em ăn đòn à anh thì có.........
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  18. The Following User Says Thank You to hongnhung15 For This Useful Post:


  19. hongnhung15
    Avatar của hongnhung15
    Nguyên văn bởi Thanh Hậu
    Thôi rồi, thôi trò mà nói vậy là chết rồi, quá sức tưởng tượng rồi. Bây giờ tui xin thay mặt thầy hỏi hồng Nhung có học thơ nữa không đây ? Xin hãy tôn trọng thầy chứ sao nói thầy bị mua chuộc và bắt nạt cơ chứ. Dạ... dạ phải vậy ko anh thầy ?

    Dạ xin anh thầy cho em trò ý kiến ạ !
    dạ học tiếp chứ ạ ......... ngu gì không học??
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  20. The Following User Says Thank You to hongnhung15 For This Useful Post:


Trang 14/23 ĐầuĐầu ... 4 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... CuốiCuối
ANH EM CHANNEL