Vì thấy các thành viên của chúng ta rất yêu thơ và cũng thích làm thơ. Vả lại, thơ cũng có góp phần khá quan trọng trong sáng tác các bài ca cổ, ca nhạc. Nên Hai Lúa tôi xin mở thêm topic này để bà con và các bạn có thêm một sân chơi nữa, vừa là thư giản vừa luyện kỹ năng sáng tác, kỹ năng tư duy, vừa giúp chúng ta càng gần gũi và được giao lưu với nhau nhiều hơn nữa!
Sorry mọi người vì sự cố, tuy nhiên, bên host đã mới gửi lại dữ liệu, Mem post lại nguyên list, nếu bà con thích thì lấy post lại thành bài của mình, sau đó Mem delete bài post của Mem nhe! Mong bà con thông cảm nhe!!!!
Nguyên văn bởi Hai Lua
CHỪA RƯỢU
Những lúc say sưa, cũng muốn chừa,
Muốn chừa, nhưng tỉnh lại hay ưa,
Hay ưa nên nỗi không chừa được,
Chừa được, nhưng mà cũng chẳng chừa.
- Nguyễn Khuyến
* Đây được gọi là thơ Áp cú.
Nguyên văn bởi Hai Lua
1- Thể thơ Áp cú: (áp = kề sát nhau; cú = câu)
Từ cuối của câu trước trở thành từ đầu của câu sau ..
Vd:
Sang Canh
Năm nảo năm nao cũng ước lành
Lành, còn mong hết ? đón sang canh
Canh trời thắc thỏm phương xin lộc
Lộc nước lăm le khách vít cành.
Cành lá đêm qua dù thiếu nụ
Nụ đào xuân hé đẹp hơn tranh,
Tranh đời mới lại màu hoa gấm
Gấm vóc sơn hà lộng sắc xanh.
- Toại Khang
Nguyên văn bởi Hồng Phượng
Muốn người ta ủng hộ thơ
Chủ nhà hạ bút đề vô trang đầu
Làm một bài thơ thiệt ngầu
Chào hàng xôm tụ, có đâu im lìm ?
Nguyên văn bởi Hai Lua
2 - Thể thơ Yết hậu (yết = hết, cùng, cuối cùng; hậu = sau)
Các câu trên đủ từ cả, riêng câu cuối cùng chỉ có 1 từ (1 hoặc 2 chữ)
Rượu Say Nhè
Sống ở nhân gian, đánh chén cay,
Trăm năm ngày thác, giữ be đầy.
Diêm vương phán hỏi: - Ai đó ?
Say !
Sống ở nhân gian đánh chén khè,
Trăm năm ngày thác, giữ đầy be.
Diêm vương phán hỏi: - Ai đó ?
Nhè !
Phạm Thái (biệt hiệu Chiêu Ly)
Nguyên văn bởi Hai Lua
3- Thể thơ Triệt hạ
Từ cuối của mỗi câu thơ để bỏ lửng làm cho câu thơ chưa trọn nghĩa, khiến người đọc phải nghĩ ra
GÁI HỒNG NHAN
Thấy gái hồng nhan bỗng chốc mà . . .
Hõi thăm cô ấy chửa hay đà . . .
Hình dung yểu điệu in như thể . . .
Diện mạo phương phi ngó tưởng là . . .
Ăn mặc ra tuồng người ở chốn . . .
Nói năng phải lẽ giống con nhà . . .
Ước gì ta được mà ta để . . .
Ta để đem về để nữa ta . . .
- Nguyễn Quý Tân
Nguyên văn bởi Hai Lua
4 - Thể thơ Bát điệp
Thể thơ trong đó tất cả 8 câu đều có lồng vào 1 hoặc 2 từ giống nhau.
GÁI MUỘN CHỒNG
Ai dám thương đâu gái muộn chồng
Thương vì một nỗi chực phòng không.
Thương con quốc đực kêu mùa hạ
Thương cái bèo non dạt biển đông
Thương vợ chồng Ngâu duyên chểnh mảng,
Thương cha mẹ nhện số long đong.
Cái thương quân tử thương là thế,
Có dám thương đâu gái muộn chồng.
- Khuyết Danh
CÒN CHƠI
Ai đã hay đâu tớ chán đời
Ðời chưa chán tớ,tớ còn chơi.
Chơi cho thật chán,cho đời chán,
Ðời chán nhau thời tớ sẽ thôi.
Nói thế, đời nào tớ đã thôi ?
Ðời đương có tớ,tớ còn chơi.
Người ta chơi đã già đời cả
Như tớ năm nay mới nửa đời.
- Tản Ðà ( Nguyễn Khắc Hiếu )
Nguyên văn bởi Hai Lua
5 - Thể thơ Thủ vĩ ngâm
Thể thơ trong đó câu đầu và câu cuối giống nhau
ĐÈN KÉO QUÂN
Lúng túng trong vòng mấy đứa đen,
Nhờ khi đỏ lửa mới hay hèn.
Nghênh ngang võng giá phô đồ giấy,
Ðủng đỉnh dù che nép bóng đèn.
Thằng trước thằng sau liền gót chạy,
Anh trên anh dưới vểnh râu lên.
Này ai say tỉnh nhìn xem thử,
Lúng túng trong vòng mấy đứa đen .
- Khuyết Danh
Nguyên văn bởi Hai Lua
6 - Thể thơ Thủ nhất thanh ( nhất đồng )
Từ đứng đầu 8 câu đều giống nhau
TÁM MỪNG
Mừng đón xuân về,muôn sắc hoa,
Mừng xuân,xuân mới ,mới thêm ra.
Mừng nghe nhựa sống,như còn trẻ,
Mừng thấy đời tươi,chửa muốn già.
Mừng khỏe đôi chân,đi đứng vững,
Mừng tinh cặp mắt ngắm nhìn xa.
Mừng nhau tuổi Thọ tăng tăng mãi,
Mừng được trường xuân hưởng thái hòa.
- Lạc Nam 1986
Nguyên văn bởi Hai Lua
7 - Thể thơ Cô nhạn xuất quần
Thể thơ trong đó vần câu đầu làm khác hẳn , không giống mấy vần dưới
TIẾN SĨ GIẤY
Khéo chú hoa man khéo vẽ trò ,
Bỡn ông mà lại dứ thằng cu ..
Mày râu vẻ mặt vang trong nước ,
Giấy má nhà bay đáng mấy xu ?
Bán tiếng , mua danh thây lũ trẻ
Bảng vàng , bia đá vẫn nghìn thu .
Hỏi ai muốn ước cho con cháu ?
Nghĩ lại đời xưa mấy kiếp tu .
- Nguyễn Khuyến
Nguyên văn bởi Hai Lua
8 - Thể thơ Cô nhạn nhập quần
Thể thơ trong đó mấy vần trên đi với nhau, chỉ có vần dưới làm khác hẳn đi
CÁI BÙNG BINH
Chỉ biết tiền thôi có biết gì ,
Xác to mà bụng tỉ tì ti .
Chành bành ra rứa đeo ăn mãi ,
Ðút nhét vô hoài chẳng nói chi .
Làm tướng đời mô còn tiếng lại , **
Ðể quân trẻ nhỏ cứ thu đi . ***
Ngày đêm lúc lắc coi chừng đã ,
Chừng đã đầy thời phải đập nghe !
- Khuyết Danh
Nguyên văn bởi ace191084
Giờ em mới biết có nhiều thể thơ như vậy! Trước giờ chỉ đi theo 1 vài thể thơ quen thuộc: lục bát, song thất lục bát, thất ngôn, bát ngôn, (mê nhất là thơ Đường luật)... nên cũng thấy hơi nhàm chán và cứng nhắc. Giờ nhờ thầy hai chỉ điểm mà biết thêm nhiều thể thơ nữa. Vậy là có thêm nhiều thể thơ để thử cảm giác trải nghiệm mới rồi. Cám ơn thầy Hai nhiều lắm!
Nguyên văn bởi Hai Lua
Sao Hiền lại chỉ cảm ơn suôn
Sao chẳng đề thơ cho vui hơn
Sao không thử vài thể thơ mới
Sao để cho Hai đợi mỏi mòn?
Nguyên văn bởi ace191084
Nghe thơ, lập tức muốn nhảy vào,
Nhảy vào, không lẽ lại im hơi?
Im hơi, lặng tiếng lòng không nỡ,
Không nỡ, nên đành xuất khẩu thơ?
Như vậy có đúng thề thơ áp cú chưa thầy hai?
Nguyên văn bởi Hai Lua
Thầy Hai - tên ấy phải viết hoa
Viết hoa thấy cũng dễ thôi mà
Mà sao Hiền lại không chịu viết
Viết hoa để được trọng nhau nha!
Đúng là Áp cú rồi! Hiền hay quá, Hiền tài quá, nhưng nếu làm được tám câu mới đã!
Nguyên văn bởi ace191084
:cute_smiley73:Hi hi, xin lỗi Thầy Hai! Em sẽ lưu ý lại! Mà lúc này web mất chế độ sửa bài nên nhiều khi viết sai cũng không chỉnh sửa được.
Nguyên văn bởi ace191084
Thể thơ "Cô Nhạn xuất quần" này em vẫn chưa rõ lắm. Thầy Hai có thể chỉ rõ hơn cho em được không?
Nguyên văn bởi Hai Lua
À, thì có nghĩa là chữ "trò" vần "o" ở câu đầu tiên không gieo với các câu 2, 4, 6, 8 từ cuối là vân "u" (cu, xu, thu, tu). Thất ngôn bát cú gồm 5 vần chân. Ở đây chỉ có bốn vần gieo nhau, còn vần của câu 1 hổng giống ai hết nên gọi là "cô" (lẻ loi)...
Nguyên văn bởi Hai Lua
Hồng Tỉ đâu rồi Hồng Tỉ ơi
Mưa lại về gác nhỏ nữa rồi.
Chiều mưa rồi lại chiều mưa đổ
Đêm buồn rồi lại đêm buông lơi.
Thơ đã đề rồi sao không thấy
Tỉ hứa rồi sẽ ghé đây chơi
Rồi sáng rồi chiều hay tới tối
Trễ quá Hai ngủ mất tiêu rồi!
Nguyên văn bởi ace191084
MƯA
Tháng chín năm này mãi cứ mưa? Mưa từ lúc sáng trời chưa mọc Mưa đến đêm tàn đã hết chưa? Mưa làm nước ngập miền Trung khổ,
Lũ về nước lớn cũng vì mưa,
Bao nhà tan tác vì mưa đổ
Trời ơi xin hãy đừng mưa nữa,
Cho trẻ đến trường chẳng ướt mưa!
Bài này em thấy còn gượng gượng thế nào đấy Thầy Hai?Thầy chỉ điểm dùm em chút nha!
Cho em hỏi, những thể thơ này có quy định là phải 8 câu 7 chữ không? Nếu làm nhiều hơn số câu và số chữ thì có còn đúng luật không? Theo mấy bài ví dụ minh họa của Thầy thì em thấy luật thơ cũng giống Thơ Đường, nhưng được cải biên, biến thể đi 1 chút. Không biết nếu đổi sang thơ luc bát ngũ ngôn, thơ tự do ... mà vẫn giữ được những điều luật của mấy thể naỳ thì có còn đúng với tên gọi của nó ko?
Nguyên văn bởi Hai Lua
Ta có thể hiểu đó là thơ Đường luật nhưng được tác giả Việt Nam "cách điệu" nó nhưng vẫn giữ được quy tắc của luật thơ này. Cũng có thể hiểu là mỗi thể thơ chỉ "cải biên" chút xíu cho vui vậy!
Nguyên văn bởi ace191084
MƯA
Tháng chín năm này mãi cứ mưa?
Mưa từ lúc sáng trời chưa mọc
Mưa đến đêm tàn đã hết chưa?
Mưa làm nước ngập miền Trung khổ, Tan tác bao nhà do mưa đổ
Lũ về nước lớn cũng vì mưa,
Trời ơi xin hãy đừng mưa nữa,
Cho trẻ đến trường chẳng ướt mưa!
Em đổi lại 2 câu 5,6 như vầy liệu có ổn hơn không Thầy Hai?
Nguyên văn bởi ace191084
Vẫn có cảm giác kỳ kỳ, không đúng lắm! Bài 1 thì không liền ý giữa câu 6 và câu 7 (thấy thiếu thiếu 1 cái gì đó). Còn bài 2 thì gieo vần không đúng ở câu 5. Nhờ Thầy Hai chỉnh sửa bài này dùm em cho đúng nha! Thanks Thầy!
Nguyên văn bởi Hai Lua
Trang thơ ở đây cốt yếu là vui, là bày tỏ được tâm tình, quá câu nệ về luật thì cực lắm.
Bạn nào làm đúng luật thì hay,
Bạn làm không đúng luật cũng hay như thường!
Nguyên văn bởi Scarlet
Em xin được góp vui:
GÓI TÌNH
Gói tình từ những vấn vương...
Đem về ôm ấp nhớ thương mơ màng
Ru tình cùng với cung đàn
Êm êm khúc nhạc dệt ngàn yêu thương
Buộc tình vào với phong sương
Treo tình trên nhánh vô thường mong manh
Để tình nắng thắt long lanh
Đan tình cho mắt thêm xanh đợi chờ...
Thế rồi ngày tháng vẩn vơ
Gói tình kia có bao giờ nở hoa ?...
(T.X. 28/06/09)"
Nguyên văn bởi Tuyetmai
Hãy cất lời ....khi đêm vắng giăng đầy !
Nỗi nhớ thương theo tiếng ca vời vợi !
Một mảnh trăng khuya mà ai vẫn đợi !
Sóng sánh tình cho đôi bước chung đôi !
Nguyên văn bởi Hồng Phượng
Mưa về gác nhỏ chiều nay
Mưa mang nỗi nhớ u hoài trong tôi
Thẩn thờ ngồi ngắm mưa rơi
Nghe tim buốt giá buồn ơi là buồn
Nguyên văn bởi Hai Lua
Thấy Scarlet làm bài thơ dễ thương quá! Ngày 28-06 là mùa hè năm 2009 hả? Hai Lúa cũng có tập tành làm một bài. Mời tất cả bà con!
BUỘC TÌNH
Sợi tình vương ở bàn tay
Cầm nghe hơi ấm suốt ngày suốt đêm!
Hương tình vướng ở tóc thơm
Giấc ngủ chập chờn mộng thấy người dưng.
Sóng tình rào rạt mắt trong
Hồn ta bơi mãi trong dòng mắt ai!
Ru tình dìu dịu trên vai
Nghe con chim mộng vụt bay ngang đời!
Men tình thắm ở đôi môi
Nghe run từng chiếc lá rơi thu về!
Cuộc tình vốn lắm si mê
Đêm nằm cũng gắng vỗ về: quên đi!
Nguyên văn bởi Hồng Phượng
Hồn thơ ơi ! Ở nơi đâu
Có nghe tôi gọi hãy mau trở về
Tôi đang tâm sự não nề
Muốn tìm ngươi để vỗ về mộng mơ
Tình thơ lạc lõng bơ bơ
Ngồi đây nặn óc hàng giờ chưa xong
Niềm riêng trĩu nặng bên lòng
Tôi đang ngập giữa mênh mông biển đời
Tìm đâu đây giữa đất trời
Cho tôi thấy được một người yêu tôi
Cùng tôi đi hết cuộc đời
Để không còn phải chơi vơi giữa dòng
Đôi khi lòng thấy chạnh lòng
Trời sao định phận má hồng đa truân
Bao giờ cho hết bâng khuâng
Bao giờ trả hết bụi trần nhân gian ?
Nguyên văn bởi ace191084
ĐAU XÓT MIỀN TRUNG
Trời sao mưa mãi,
Mưa suốt đêm ngày,
Nước lũ dâng đầy,
Miền Trung khốn khổ!
Nước dâng, mưa đổ
Mái ngói tường vôi
Bị lũ cuốn trôi
Bao nhà tan tác
Dân tình tản mác
Rét lạnh đói lòng,
Tay trắng sạch không,
Còn chi hy vọng?
Ta lệ lưng tròng,
Đau lòng xót dạ
Miền Trung tàn tạ
Bởi nỗi mưa giông
Những ai có lòng
Góp phần cơm áo
Qua mùa giông bão
Hãy giúp miền Trung!
Tiền của góp chung,
Cùng nhau giúp sức
Qua cơn cùng cực,
Mưa lũ miền Trung!
- Nguyễn Hiền -
(19h15’ ngày 10/10/10)
Nguyên văn bởi Dungnoixanhau
Dẫu biết rằng ta chẳng phải nhà thơ
Sao nét bút cứ dật dờ in bóng
Mảnh trăng buồn giữa trời đêm gió lộng
Rót vào ta ngàn vạn ánh sao trời
Dẫu biết rằng ta chỉ viết thơ chơi
Cho thỏa mộng cuộc đời trai lãng tử
Gửi vào đây tâm tình người lữ thứ
Chút men cay nồng ấm của cuộc đời
Ôi nhân tình thế thái bạn bè ơi!
Còn đâu nữa một trời mơ với mộng
Với trăng vàng với trời thu gió lộng
Với sao kia lấp lánh phía chân trời
Dẫu biết rằng ta chỉ viết thơ chơi
Sao trong dạ bồi hồi bao kỷ niệm
Bến sông xưa lục bình giăng hoa tím
Tím lục bình hay tím cả trời yêu
Tím hồn ta tím cả áng mây chiều
Trôi lơ đãng ... bởi ... biết bao điều khó nói !
Scarlet đã viết:
Nguyên văn bởi Hai Lua
Thấy Scarlet làm bài thơ dễ thương quá! Ngày 28-06 là mùa hè năm 2009 hả? Hai Lúa cũng có tập tành làm một bài. Mời tất cả bà con!
BUỘC TÌNH
Sợi tình vương ở bàn tay
Cầm nghe hơi ấm suốt ngày suốt đêm!
Hương tình vướng ở tóc thơm
Giấc ngủ chập chờn mộng thấy người dưng.
Sóng tình rào rạt mắt trong
Hồn ta bơi mãi trong dòng mắt ai!
Ru tình dìu dịu trên vai
Nghe con chim mộng vụt bay ngang đời!
Men tình thắm ở đôi môi
Nghe run từng chiếc lá rơi thu về!
Cuộc tình vốn lắm si mê
Đêm nằm cũng gắng vỗ về: quên đi!
Em thích bài thơ này quá ! Hay quá !!!!!
Nguyên văn bởi Scarlet
"Ru tình dìu dịu trên vai
Nghe con chim mộng vụt bay ngang đời!"
Em thích sửa lại thế này
"Ru tình dìu dịu trên vai
Thoảng cơn gió mộng vụt bay ngang đời!"
Từ "Con chim mộng" nghe không hay hihihi Người ta nói là "chim xanh" chứ đâu có ai nói "chim mộng" hix
Nguyên văn bởi Scarlet
"Men tình thắm ở đôi môi
Nghe run từng chiếc lá rơi thu về!
Cuộc tình vốn lắm si mê
Đêm nằm cũng gắng vỗ về: quên đi!"
Quá tuyệt vời !!! 4 câu thơ cuối!
Em xin bái thầy Hai làm sư phụ !!!! Sư phụ uuuuuuuuuuuu
Nguyên văn bởi Scarlet
Trời ơi, em nghĩ chắc biết bao người xếp hàng đợi chị Phượng đó chứ!
Tài sắc vẹn toàn! Hát hay mà làm thơ cũng hay quá xá !!!!
Em thấy cũng có người ngang tài ngang sắc với chị ngay bên cạnh đó chứ