Trang 19/47 ĐầuĐầu ... 9 15 16 17 18 19 20 21 22 23 29 ... CuốiCuối
  1. MEM
    Avatar của MEM
    Là những câu hò đối đáp ngẫu hứng về mọi vấn đề trong đời sống mà bạn muốn chia sẻ, trao đổi với mọi người. Nhất thiết phải dạng hò đối đáp, thường là dạng thơ lục bát. Có thể là lời của bạn hoặc lời thơ phù hợp nội dung, hoặc dị bản của các lời thơ phổ biến.

    Nào mời bạn... Hò ơi...!
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  2. The Following 4 Users Say Thank You to MEM For This Useful Post:


  3. Dungnoixanhau
    Avatar của Dungnoixanhau
    Nguyên văn bởi Hai Lua
    Hò... ơ.

    Ngũ đệ chạy chậm rồi nha
    Những câu đố ấy đáp án ra rồi kìa!
    Mời xem lại mấy trang kia
    Kẻo mà mai mốt... bị đuổi dìa Bến Tre!


    Hò... ơ
    Koala, mời nhận C 2
    Vậy là tổng số hai chai rồi cà.
    Liếm em em chạy mọi nhà
    Suy đi nghĩ lại ấy là con tem!
    Bớ bớ Nhị Ca

    Chớ la Ngũ Đệ

    Thật là thất lễ

    Trả trễ lời Hai

    C ấy mấy chai

    Lai rai dùm đệ

    Hay dùng xị đế

    Cùng chú gà tre

    Đừng đuổi đệ nghe

    Bến Tre nhà đệ

    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  4. Dungnoixanhau
    Avatar của Dungnoixanhau
    Nguyên văn bởi trieuton
    Hò..ơ..
    Đuôi dài mười sải
    Hụp xuống mấy cái
    Uống nước bụng no
    Miệng há đuôi co
    Trèo lên vội vã

    Giữa đàng có giếng nước trong
    Làm sao lấy nước cho lòng Ca vui (Tam Ca)
    Thả gàu mười sải dây thôi
    Bụng no uống nước cong đuôi miệng há liền.
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  5. The Following 2 Users Say Thank You to Dungnoixanhau For This Useful Post:


  6. Dungnoixanhau
    Avatar của Dungnoixanhau
    Ngày xưa ông thích để râu
    Càng dài càng đẹp ai sầu mặc ai
    Đời người dứt kiếp thời bay
    Cuộc đời bỗng hết đêm dài thiên thâu

    Ông già tuổi hạc đã lâu
    Tóc tai rụng hết hàm râu vẫn còn
    (là cái gì đây bà con đaòn thử nha)
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  7. Dungnoixanhau
    Avatar của Dungnoixanhau
    Nguyên văn bởi Hồng Phượng
    Nói tên cho được cái này
    Vừa tròn vừa cứng vừa dài thon thon
    Nó thích ba ngón tay thon
    Hỏi rằng có phải cây son không nào ?
    Thầy Hai không thích chơi son
    Mà Thầy chỉ thích cái hỏng mòn mới chơi
    Hít sâu một cái đầy hơi
    Làm câu vọng cổ cho đời biết ta
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  8. Dungnoixanhau
    Avatar của Dungnoixanhau
    Nguyên văn bởi Giang Tiên
    Hò ơi...
    Chờ cho nước chảy lên non
    Biển xanh cạn muối, cá bò lên cây
    Mặt trời mọc ở hướng Tây
    Hỏng chừng em chịu...
    Hò ơi...
    Hỏng chừng em chịu tin mấy lời của anh!
    Hò ... ơi
    Bơm thời nước chảy lên non
    Biển còn cạn muối, cá còn treo cây
    Thỉnh kinh mấy bận còn đây
    Nhậu vài xị đế .... hò ... ơ
    Nhậu vài xị đế hướng Tây mặt trời

    Hò ... ơi
    Lục muội ơi chớ nói chơi
    Kẻo rồi không rút được lời đó nha ... cưng
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  9. trieuton
    Avatar của trieuton
    Nguyên văn bởi Dungnoixanhau
    Giữa đàng có giếng nước trong
    Làm sao lấy nước cho lòng Ca vui (Tam Ca)
    Thả gàu mười sải dây thôi
    Bụng no uống nước cong đuôi miệng há liền.
    Hôm nay trở lại trang đây
    Đọc qua kết quả mát lòng anh ghê
    Đệ ơi đệ cứ tỉ tê
    Gàu kia múc nước có phê không nào.
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  10. The Following 2 Users Say Thank You to trieuton For This Useful Post:


  11. trieuton
    Avatar của trieuton
    Nguyên văn bởi Dungnoixanhau
    Ngày xưa ông thích để râu
    Càng dài càng đẹp ai sầu mặc ai
    Đời người dứt kiếp thời bay
    Cuộc đời bỗng hết đêm dài thiên thâu

    Ông già tuổi hạc đã lâu
    Tóc tai rụng hết hàm râu vẫn còn
    (là cái gì đây bà con đaòn thử nha)

    Cổ tích lưu danh một chuyện thần
    Nhổ tre đánh giặc ổng bay về trời
    Bỏ tre ở lại bơ vơ
    Trải qua mưa nắng còn trơ gốc này
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  12. The Following User Says Thank You to trieuton For This Useful Post:


  13. Dungnoixanhau
    Avatar của Dungnoixanhau
    Nguyên văn bởi trieuton
    Hôm nay trở lại trang đây
    Đọc qua kết quả mát lòng anh ghê
    Đệ ơi đệ cứ tỉ tê
    Gàu kia múc nước có phê không nào.
    Đệ quen múc nước bằng thau
    Giờ đây chợt nhớ dùng gàu khi xưa
    Nhờ Ca khuyên sớm khuyên trưa
    Lời vàng ghi nhớ xin thưa cùng Thầy

    Oh oh chắc có rượu đây
    Phen này rượu thịt đủ đầy Bộ Thất ta
    Nhị ca ơi hỡi Nhị ca
    Cùng anh em Bộ thất đi qua nhà Thầy .... tam
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  14. trieuton
    Avatar của trieuton
    Nguyên văn bởi Dungnoixanhau
    Bà bảy* bả bán cái chi
    Mà sao nhú nhú to gì trái cam
    Sáng sớm nhìn thấy mà ham
    Chiều về cái mặt ủ ê Tam ca à.

    Sợ Tạm ca nói:

    Bà Bày bán bánh bò bông
    nên đệ chú thích lòng vòng chút nha
    (* Bánh bao bà Bảy)
    Bà bảy bán bánh bò bông
    Buôn bán bưởi bồng bả bán bánh bao
    Bánh bao bả bán bốn bề
    Buôn bán bưởi bồng bán bánh bò bông
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  15. The Following 2 Users Say Thank You to trieuton For This Useful Post:


  16. Dungnoixanhau
    Avatar của Dungnoixanhau
    Nguyên văn bởi trieuton
    Cổ tích lưu danh một chuyện thần
    Nhổ tre đánh giặc ổng bay về trời
    Bỏ tre ở lại bơ vơ
    Trải qua mưa nắng còn trơ gốc này
    Tam Ca quả thật là hây
    Nhổ tre bật gốc bỗng bay về trời
    Rượu ngon đệ kính, xin mời
    Một lần đưa tiễn vạn lời tri ân
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

Trang 19/47 ĐầuĐầu ... 9 15 16 17 18 19 20 21 22 23 29 ... CuốiCuối
ANH EM CHANNEL